Kinh hoàng trước sự ích kỷ và ghen tuông vô lý của chị dâu
Tôi và chồng đã yêu nhau 3 năm và kết hôn được 2 năm. Chúng tôi có một bé gái 18 tháng tuổi và rất yêu thương nhau. Tôi may mắn có bố mẹ chồng tâm lý và yêu thương. Chồng tôi là út trong gia đình có 2 anh em. Anh cả đã có vợ và 2 con, sống gần nhà bố mẹ chồng. Mặc dù được cho đất ở trung tâm, anh chị đã bán và mua đất gần nhà ông bà để thuận tiện hơn. Cuộc sống của họ khá giả, chồng làm giám đốc công ty bảo hiểm, còn vợ là công chức. Chị dâu tôi có được nhiều tình cảm từ gia đình vì đã làm dâu trước, nhưng sau khi về làm dâu, tôi mới nhận ra tính ích kỷ và ghen tuông vô lý của chị.
Vợ chồng tôi dự định cưới năm sau nhưng do bác sĩ khuyên nên đã tổ chức đám cưới gấp. Vì chuẩn bị cho việc cưới vội, gia đình tôi không để ý nhiều đến chị dâu. Thường thì chị dâu chỉ nấu ăn cho chồng và hai con đều ở nhà bà nội. Sau khi cưới, mẹ tôi nghe nói chị dâu khóc vì cảm thấy bị bỏ rơi khi có con dâu mới. Chồng tôi và gia đình chồng tôi đều cho rằng chị dâu không xấu tính, chỉ là do hoàn cảnh thay đổi. Thời điểm đó, tôi cũng chỉ nghĩ rằng chị em dâu sẽ tự hiểu và nhường nhịn nhau.
Đỉnh điểm là khi tôi sinh con. Tôi rất đau đớn sau ca mổ, nhưng chị dâu chỉ lên thăm tôi một lần. Dù tôi được khen xinh đẹp nhưng chị dâu lại ghen tuông, nói rằng vẻ bề ngoài không quan trọng bằng trách nhiệm làm mẹ. Tôi cảm thấy rất bức xúc. Trong khi đó, khi chị ấy sinh, chồng tôi đã chăm sóc chị rất tận tình. Sau khi tôi về, hàng xóm sang thăm, còn chị dâu không đến, thậm chí còn nói với con gái rằng em cún không phải em ruột của con. Cuối cùng, bố tôi phải sang nhà chị dâu để nhắc nhở. Hôm sau, chị ấy mới sang thăm, nhưng tính cách vẫn không thay đổi.
Tôi vừa sinh con, nên mẹ chồng phải giúp đỡ tôi và việc nhà, khiến chị dâu không hài lòng. Chị dâu tỏ ra quan tâm trước mặt bố mẹ chồng, nhưng khi không có họ, chị thường châm chọc tôi. Chị lười biếng và thường đi chơi vào cuối tuần, trong khi mẹ chồng phải chăm sóc con và làm việc nhà. Tôi chỉ dám than phiền với chồng, nhưng anh khuyên tôi nên giữ phận làm dâu. Tuy nhiên, việc này làm chúng tôi cãi nhau vì chồng không muốn can thiệp vào chuyện của phụ nữ.
Con gái tôi đã gần 2 tuổi, còn bố mẹ tôi vẫn chăm chỉ phục vụ nhà anh chị cả. Ông bà đi làm về là lại trông cháu, cả đứa lớn cũng ăn uống ngủ nghỉ bên nhà tôi. Chị dâu đi tập aerobic, chồng thì đánh tennis, tối đến chị lại sang cho thằng cò ăn cháo rồi để lại cho ông bà trông. Có hôm tôi phải bế thằng cò về, thấy hai vợ chồng nằm cười dưới sàn mà không chịu trông con. Đứa lớn thì thoải mái đi đâu, không quan tâm vì có ông bà. Dù ở riêng, chị dâu vẫn tận dụng ông bà: nhờ nộp tiền điện hay mua gạo, trong khi nhà chị đủ điều kiện.
Bố mẹ tôi luôn phải giấu giếm mọi thứ với vợ chồng tôi vì sợ chị dâu cả ghen. Mẹ chồng tôi lớn tuổi, trông cháu rất mệt, nên đôi khi tôi phải giành trông cháu để mẹ chồng nghỉ ngơi, còn chồng tôi sẽ giúp ông bà. Riêng anh chồng tôi, mặc dù là giám đốc công ty bảo hiểm, nhưng khi người nhà muốn vào làm thì...



Source: https://afamily.vn/hoang-hon-vi-tinh-ich-ky-ghen-tuong-vo-ly-cua-chi-dau-2011081903360580.chn